Câu trả lời bất ngờ của chồng khiến tôi không thể tin nổi sau câu đùa của mình.
Vợ chồng tôi cùng tuổi, yêu nhau 3 năm trước khi cưới. Chồng làm nhân viên kỹ thuật tại siêu thị điện máy, còn tôi là phiên dịch cho một công ty xuất nhập khẩu. Chúng tôi có một cậu con trai 4 tuổi dễ thương. Tôi là trụ cột kinh tế trong gia đình vì lương chồng không đủ sống. Tuy vậy, tôi luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, còn chồng cũng chia sẻ việc nhà. Anh hiền lành, yêu thương và chăm sóc vợ con, được gia đình và bạn bè quý mến. Dù không có gì phàn nàn về anh, chuyện tình cảm của chúng tôi lại không được bình thường, mặc dù cả hai mới 35 tuổi, độ tuổi mà đàn ông thường rất sung sức.
Chồng tôi luôn tỏ ra không hứng thú với chuyện chăn gối. Mỗi khi tôi gợi ý, anh đều viện lý do mệt mỏi, bận rộn hoặc sợ con tỉnh ngủ để từ chối. Có tháng, chúng tôi chỉ gần gũi một lần một cách qua loa. Khi tôi chủ động, anh lại cáu gắt và chỉ miễn cưỡng chiều theo ý tôi rồi lăn ra ngủ, khiến tôi cảm thấy hụt hẫng và tủi thân. Dù tôi không hoàn hảo nhưng tôi tự tin và thu hút, xung quanh có nhiều người quan tâm đến tôi. Thỉnh thoảng, tôi nghĩ đến việc tìm người khác để thỏa mãn nhu cầu, nhưng vì yêu chồng và biết hậu quả của ngoại tình nên tôi không thể làm vậy.
Tôi nghi ngờ chồng mình có tình cảm thật sự với tôi hay không, hay có người khác ở bên ngoài. Tôi lo lắng khi nghĩ về những điều đó. Tôi đã khuyên anh đi khám sức khỏe và kiểm tra tâm lý, nhưng anh từ chối, chỉ nói do mệt mỏi với công việc. Dù tôi cố gắng bồi bổ, tình hình vẫn không thay đổi. Gần đây, khi xem phim, tôi đùa rằng anh khiến tôi "ăn chay" và chồng hỏi tôi sao không tìm người khác nếu cảm thấy không ổn. Tôi không thể tin đó là lời nói của chồng mình sau 5 năm sống chung.
Tôi cảm thấy chán nản và tủi thân khi chồng có những câu nói khiến tôi nghĩ anh coi thường tôi. Tôi muốn anh đi khám bác sĩ và thay đổi để chúng tôi có thể duy trì hạnh phúc gia đình. Tôi chỉ mong muốn có một cuộc sống bình thường và nhận được tình cảm từ chồng như bao người khác.
Ngoài ra, workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động miễn phí trong chiến dịch "We Are Family", dành cho 100 phụ nữ tại Hà Nội (29/07) và Hồ Chí Minh (05/08). Đây là cơ hội để họ sống với đam mê, giao lưu, chia sẻ và tham gia vào các hoạt động liên quan đến ẩm thực, handmade, mỹ phẩm organic dưới sự hướng dẫn của chuyên gia.
Chia sẻ đam mê của bạn tại httpwaf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop Ngày thứ 8 của mẹ và nhận nhiều phần quà giá trị!




Source: https://afamily.vn/toi-khong-tin-noi-dieu-ma-chong-doi-dap-lai-sau-cau-noi-dua-cua-minh-20170713143927686.chn